Kết quả tìm kiếm cho "Hy vọng hôm nay"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2210
Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 6/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025.
Trong cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh là ứng cử viên đồng thời cũng là cử tri đi bầu cử 3 nhiệm kỳ Quốc hội. Đó là Quốc hội khóa I (1946-1960), Quốc hội khóa II (1960-1964) và Quốc hội khóa III (1964 -1971). Ở cương vị ứng cử viên hay cử tri, Người đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân tộc về tinh thần, trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước.
Rạng sáng 5/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 6 đồng, hiện ở mức 25.052 đồng.
Có những dòng chảy không chỉ mang phù sa, mang nước mát về tưới tắm đồng bằng mà còn mang theo những giấc mơ lớn của tiền nhân gửi lại cho hậu thế.
Qua ứng dụng nhắn tin Telegram, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Iran, ông Ali Larijani khẳng định nước này “sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.”
Tối 1.3, khi khoảng cách với đội đầu bảng Công an Hà Nội đã là 8 điểm, CLB Ninh Bình lại để thua ngược 2-3 trước đội Nam Định ở vòng 14 V-League 2025-2026. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp thầy trò HLV Gerard Albadalejo trắng tay.
Thăm, chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất, lằn ranh sinh-tử của cuộc đời một con người.
Các nước cảnh báo công dân rời khỏi Iran và Israel ngay lập tức do tình hình an ninh căng thẳng, trong khi đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục diễn ra tại Geneva.
Ngoài lập kỷ lục châu Á, Việt Nam cũng nằm trong số 14 quốc gia có hệ thống phẫu thuật robot AI Modus V Synaptive hiện đại hàng đầu thế giới.
Rạng sáng mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phổi Trung ương, một ca ghép phổi khẩn cấp được kích hoạt. Lá phổi mới bắt đầu nở ra trong lồng ngực người bệnh - mở đầu cho hành trình hồi sinh đầu năm. Cùng thời điểm đó, tại Bệnh viện Bạch Mai, một gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tặng mô, tạng của người thân chết não. Một bên là sự ra đi. Một bên là sự sống được nối dài.
Ánh sáng ngày xuân biên giới còn được thắp lên bởi sắc áo xanh tình nguyện. Trong 2 tháng giao thời cuối năm - đầu năm, đoàn viên, thanh niên mang theo nhiệt huyết và khát vọng cống hiến đến với các xã biên giới, xã đảo. Những bước chân tuổi trẻ đã góp thêm hơi ấm, kết nối nghĩa tình và làm nên mùa xuân rộn ràng nơi phên giậu Tổ quốc.
Khi tiếng chim kêu chiều vọng về từ các cánh đồng lúa bạt ngàn, lòng tôi lại trĩu nặng nghĩ suy về những người mở đất phương Nam.